Cặp vợ chồng nhận tiền để sinh sống trên đảo hoang không điện nước và trải nghiệm điều kỳ diệu.
Cô y tá 28 tuổi Emily Campbell và chồng, kỹ sư 30 tuổi Daniel Regan, từ London đã trải nghiệm cuộc sống thú vị trên đảo Great Blasket, Ireland. Kể từ khi chuyển đến đây, sức khỏe của Emily đã cải thiện rõ rệt và cặp đôi đang cân nhắc việc ở lại lâu dài. Trong một chương trình truyền hình, họ chia sẻ niềm vui về cuộc sống tại đảo, nơi mặt trời không xuất hiện từ tháng 11 đến tháng 2. Emily cho biết cô đã tình cờ ứng tuyển vào vị trí quản lý tài sản trên đảo và trúng tuyển giữa hàng nghìn ứng viên. Great Blasket, cách bờ biển Ireland 2km, từng đông đúc trước năm 1954 nhưng hiện tại rất ít người sinh sống do thời tiết khắc nghiệt.
Chủ sở hữu nhà và quán cà phê trên đảo Great Blasket thường thuê người trông coi, trong đó có cặp vợ chồng Emily và Daniel. Họ điều hành quán cà phê và ba nhà nghỉ phục vụ khách du lịch, nhưng nơi đây thường vắng vẻ, đặc biệt khi thời tiết xấu khiến phà không hoạt động. Cuộc sống trên đảo yên bình nhưng có hạn chế; cặp đôi phải dự trữ thực phẩm và thường ăn đậu nướng cho bữa tối. Họ sống không có điện, chỉ sử dụng nến và bếp lò để thắp sáng, và nguồn nước duy nhất là một con suối gần đó. Hàng ngày, họ thưởng thức hoàng hôn và bình minh trên đảo.
Mặc dù gặp nhiều thách thức, Emily cho biết cuộc sống mới của cô ít căng thẳng hơn. Trước đây, cô làm y tá tại bệnh viện Great Ormond Street ở London, nơi điều kiện làm việc khiến mắt cô bị đau và không được chẩn đoán bệnh. Tuy nhiên, sau khi chuyển đến đảo Blaskets, tình trạng của cô đã cải thiện đáng kể. Emily mong muốn sống lâu dài ở đây và tự trồng lương thực, nhưng điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt đã khiến cô tạm rời đảo từ tháng 10 và hiện đang du lịch ở Indonesia.




Source: https://afamily.vn/duoc-tra-tien-de-song-tren-dao-khong-dien-nuoc-cap-vo-chong-gap-dieu-ky-dieu-20240112165431502.chn